Quy Hương Ký
Hành trang nhẹ theo Ta dấn bước,
Thăm quê nhà,non nước Mình xưa ,
Quê Người trãi mấy nắng mưa ,
Bổng đâu thoắt cũng đã vừa hai xuân ,
Quy Cố lý biết bao mừng tủi....
Gặp Bạn hiền nhớ buổi phân ly ,
Ngày nào lệ nóng hoen mi ,
Thầy -Trò lưu luyến ,bước đi không đành !
Bỏ lý tưởng hòng tranh phú quý
Ngỡ đoàn viên toại ý hoài mong ,
Ngờ đâu mộng ảo trôi Sông ,
Vẫn thân đơn độc nặng lòng ưu tư !
Nghĩ tiền kiếp vay dư oan trái ,
Nghiệp trước đành đeo mãi vào thân ,
Trường Đời gặp lắm :giả - chân ,
Nếm bao cay đắng ,giá băng Cõi Người !
Gẫm duyên kiếp do Trời run rủi ,
Cố gượng cười đở tủi ngày xuân ...
Khó lòng uốn gối ,cong lưng ,
Đành cam chịu cảnh gian truân xứ Người .
May gặp lại Đất Trời quê cũ,
Mừng tương phùng được thú Điền viên ,
Trò còn chưa hết ngạc nhiên ,
Thầy vui như thể ...Cõi Tiên chợt về!
Tạm gác những bộn bề toan tính ,
Ôn lại ngày Trường Tỉnh đi thi ,
Bạn bè lao khổ sá chi ,
Cùng chia lo lắng ,cùng đi chung đường ,
Ngày tốt nghiệp ra Trường vui lạ ,
Được làm Thầy khôn tả niềm vui,
Học trò khắp nẻo ngược xuôi,
Đông-Tây-Nam-Bắc cùng ngồi bên nhau !
Ba niên lẻ theo đòi nghề giáo ,
Gỉư Tâm thành tợ Gáo nước trong ,
Ngoài vòng danh lợi thong dong ,
Vinh hoa chưa đạt nhưng lòng thảnh thơi !
Ôi thuở ấy tình Người ấm áp,
Nghĩa Thầy-Trò khắng khít vô tư,
Gìơ đây vì chút danh hư ,
Để Tâm theo đuổi phù du Kiếp Người ,
Quay lưng tìm lại một thời ,
Nói sao cho hết những lời tiếc thương !
Và ngày trở lại quê hương ,
Lệ rơi khi viếng Ngôi Trường năm xưa...
(Cảm tác khi thăm lại Trường cũ ở Tỉnh BRVT)