Sầu Cấp Số Nhân


Sầu vẫn tăng từ khi nắng hanh
Dẫu chưa đâm nụ trổ trên cành
Nhưng gai vương khẽ trầy xuân thẹn
Cho bướm quên đường lượn quẩn quanh ..

Sầu mới tan vào trong gió bay
Gió lay hoa cúc trổ bao ngày
Có ai đang ép trà pha cúc
Mà biết đâu lòng cúc cũng say ..

Sầu chứa đong đầy cấp số nhân
Còn yêu , em rút bớt bằng căn
Sầu dâng cao vút miền trăng vỡ
Rơi xuống trần ai vạn nhọc nhằn ..

Hạnh phúc trong lòng em xách chơi
Còn bao đau tủi thả rong đời
Tình như chim sáo không ngừng cánh
Cánh nhỏ lồng son vẫn tả tơi ..

15-03-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả