Xin Trả Nhau Về Khởi Điểm xưa
Xin trả nhau về khởi điểm xưa
Trả mây về lại cõi đang mưa
Trả sông nghìn khúc cồn dâng sóng
Trả lại môi em vỡ mộng thừa ..
Anh trả không còn chi của anh
Trả đôi vai bạc cả ngày xanh
Non sông nửa gánh oằn vai gãy
Trả vẫn chưa xong nợ chí thành
Xin trả con đường ngợp lá bay
Hàng me khép lá dáng hao gầy
Lá rơi từng nhánh như đời mỏng
Về một phương nào ai có hay ..
Xin trả chân tình em điểm tô
Nửa như gần gũi nửa xa mờ
Nửa cung buồn oán sầu hoen mực
Đời trả nhau rồi cạn hết thơ ...
16-03-04
--------------------------------------------------------------------------------