Anh ngắm nhìn em qua ảnh
Anh ngắm nhìn em , ngắm nhìn em
Người chưa gặp mặt nhưng rất quen
Bởi những đêm dài anh thức trắng
Gặp em qua bức ảnh trắng đen
Em đẹp làm sao đẹp là thường
Tóc em thoang thoảng một mùi hương
Da trắng mịn hơn là tuyết
Ô kìa ! đôi mắt hai hạt sương
Anh muốn ôm chầm lấy mắt mơ
Muốn hôn đôi má lấy ngây thơ
Muốn nắm bàn tay , tìm hơi ấm
Của một tình yêu xa mịt mờ
Anh tính kề tay vuốt tóc tiên
Để tìm đâu đó chút thân quen
Mà sao đây chỉ không gian lạnh
Không có bóng hình , không có em
Anh chỉ biết ôm ảnh vào lòng
Cho vừa yêu mến với nhớ mong
Anh lại nhìn vào đôi mắt ấy
Và kiềm không được lệ anh tuôn
Nước mắt anh rơi trên ảnh ấy
Tấm ảnh em cười rất thơ ngây
Ô ! Sao anh khóc em cười nhỉ
Chắc muốn trêu chọc gì anh đây
Nhưng mà mặc kệ anh cứ khóc
Chỉ bởi vì anh nhớ em thôi
Nhưng mà mặc kệ anh cứ khóc
Chỉ bởi vì anh yêu mất rồi ....