Dịch Cúm
Trời sinh chi chuyện lạ lùng!
Con siêu vi khuẩn hãi hùng làm sao
Đến mùa nỗi trận ba đào
Trẻ già phải chịu lao đao khốn cùng
Còn hơn tra khảo hỏi cung
Xác thân quằn quại, đau từng lóng xương
Sốt cao phải ở trên giường
Nhức đầu, chóng mặt biết đường nào xoay
Nước mũi cứ chảy ra hoài
Ho thì bể phổi, dạ dày xốn xang
Có người nôn mửa tràn lan
Tên Tào Tháo rượt hoang mang khôn cùng
Tốn tiền bác sĩ hỏi cung
Khám rằng bệnh cúm xin đừng âu lo
Về nhà cứ ngũ khò khò
Vài ba bữa nữa cúm lờ đi thôi
Nước chanh ráng uống gấp đôi
Tylenol chặn sốt chia rồi làm ba
Sút miệng nhớ bỏ muối pha
Đỡ đau cuống họng, đừng la thêm phiền
Nếu mà ho mãi triền miên
Robitussin cứ uống đỡ liền nay mai
Bệnh cúm chẳng chừa một ai
Nếu mà lỡ vướng, chịu đày mấy hôm
03/25/04