...vẫn là anh!

như hiểu lắm
nhưng rồi - giờ không hiểu
anh là anh, ừ! thì vẫn là anh
là anh! ...
mà sao từng âm điệu
tôi tìm tòi - đọc mãi không ra ?!

phải chăng anh bây giờ là của người ta
nên nhà không xa cũng thành trăm vạn lối
phải chăng tôi - ngàn năm mang kiếp đợi
nên đan hoài một sợi rối không tên

ừ! thì vẫn là anh
vẫn đó - niềm riêng
nhưng niềm riêng hôm nay - humm! - không hiểu
vẫn đó - câu yêu thương còn âm điệu
mà anh! anh hình như đã ... quên một người

một người ngồi ngắm sóng biển khơi
mua nụ cười bằng thơ văn nhàm chán
ôm nỗi nhớ vào lòng nước, thả trôi
mà nỗi nhớ cứ khơi khơi làm bạn

bày thơ ra, mong rằng được bán
bán không đành, bán chỉ mỗi mình mua
bày văn ra, người bàn tán, phân bua
đem cất lại, buồn, thua phiên chợ

ừ! thì vẫn là anh
yêu mây, yêu gió
yêu một người trên nỗi nhớ - đầu môi!

March 25/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả