nghiêng -

nghiêng nét chữ
vần thương nằm bỡ ngỡ
điệp khúc hôm qua - vỡ . Dấu yêu - xưa!
giấy trắng hôm nay rỗng, trống, thừa
mực tím lặng im . Người ta ... thôi đợi


nghiêng câu thơ
niềm riêng nằm mệt, mỏi
ý không thành, với chẳng thể, buông xuôi
dang dở ngôn từ . Lạc , chơi vơi
mặn đắng làn môi . Người - không hiểu!


nghiêng thời gian
quay về tìm quá khứ
thấy đường xưa chỉ mỗi một bóng - tôi
con phố xôn xao tiếng nói, câu cười
tìm anh - phố xoay vòng, vắng, lạnh!


nghiêng đôi tay
hứng mưa chiều - kiêu hãnh
hôn giọt buồn sưởi ấm buổi cuối đông
anh quên - trăm năm, tấm thiệp hồng
tôi sống bằng câu yêu, thương - cũ ...

March 25/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả