VẪN QUÊ HƯƠNG TRONG TRÍ NHỚ .
Em đừng nghĩ anh đã bỏ quê hương
Hãy dành cho anh một cành huệ trắng
Kính cẩn đặt lên bàn thờ hương lạnh
Cho hồn song thân ấm lại những chiều
Nhắn bạn anh đừng để quán buồn hiu
Nhóm lửa rủ cà phê về thơm ngát
Đừng vội đi đâu, chờ nhau một chút
Ghế trống lâu nay sẽ lại có người ngồi
Nói với giòng sông nếu có trôi xuôi
Xin giữ lại khóm lục bình hoa tím
Đừng mang đi tiếng kêu chim bìm bịp
Cho tuổi thơ ngóng nước lớn , nước ròng
Xin giữ giùm, đừng cho sáo sang sông
Sáo bay đi mang hồn anh theo mất
Còn lại đây cõi tình buồn man mác
Biết gởi trao ai chút nă'ng muộn màng ?
Thưa bác lao công đôn hậu trường làng
Anh vẫn nghe tiếng trống trường quen thuộc
Hàng phượng vĩ xốn xang màu ly biệt
Đỏ mắt trao nhau lưu bút ngày hè
Nhốt trong lòng chút khói bếp chiều quê
Trâu về chuồng, đàn gà đi ngủ sớm
Thả vào giếng trong hạt cơm gạo trắng
Chờ Bống quẫy đuôi mơ Cô Tấm dịu hiền
Gởi lời thăm giàn thiên lý ngoài đêm
Mừng trăng sáng tỏa hương bay ngan ngát
Đừng đóng cửa căn phòng xưa anh học
Đợi lúc anh về khơi chuyện ngày thơ
Quê hương vẫn đầy bóng cũ người xưa
Ký ức mỏng nên chưa ghi rõ nét
Em đừng nghĩ xa lâu là quên hết
Người đi xa chắc sẽ có ngày về !
TRẦN KIÊU BẠC ( California)