Mặc Kệ Em
Anh viết tặng người: khúc tình ca êm diệu
Có tiếng chim líu hót lời thương yêu
Lời hẹn thề tình tứ biết bao nhiêu
Nhớ nhung gởi muôn chiều trong câu hát !
Anh viết tặng người: khúc tình ca hạnh phúc
Tay nắm tay - Say nhịp bước - Cung đàn !
Em cúi đầu nghe tim vỡ - Tình tan
Sương sũng buồn, lệ vòng quanh, hoen mắt !
Bên anh giờ - Một biển tình chất ngất
Sóng rì rào mang điệp khúc tương giao
Mang yêu thương vào hồn những khát khao
Tim rung cảm với bao tình quyến luyến
Biển bên em - Con sóng buồn ly biệt
Sóng vỗ bờ mang điệp khúc thương đau
Sóng cuộn vào lòng, chua xót dâng trào
Âm thanh trỗi nghẹn ngào như tiếng nấc
Em chợt thấy lòng mình như đã mất
Một tình yêu xa khuất cuối chân đồi
Có còn chăng là bể khổ ! Người ơi !
Lạc lõng hồn ! Nghe chơi vơi - Lăn lóc !
Anh đừng lo: Em sẽ buồn, sẽ khóc !
Cứ viết đi anh ! Viết tặng cho người !
Những tình khúc mặn nồng cuả lứa đôi
Từ trái tim chân tình nơi anh nhé !
Mặc kệ em... với dòng đời... lặng lẽ !!!
25.03.2004