Tình Thật Không Mà Nỗi Đau Rất Thật !




Cám ơn người những dòng thơ tuyệt tác
Ru cho đời thêm vẻ đẹp hồn nhiên
Ru cho người những nét trữ tình thêm
Để còn thấy trong tim mình yêu mãi

Cảm ơn người xoa dịu những hờn tủi
Những đau buồn, những nỗi niềm riêng
Để tháng ngày còn chút ánh bình minh
Cười với nắng và vui cùng với nắng

Có những lúc cô đơn trong canh vắng
Nhớ thương ai lệ đắng tràn bờ mi
Ai đã quên ai... ngoảnh mặt ra đi
Hồn tê tái, lòng cuồng si điên dại

Tình yêu là chi? Mà lòng hoài mong mỏi
Có được gì ngoài những nỗi đớn đau
Những bi thương trong tim như cấu cào
Tình còn không? Một biển sầu thương nhớ

Vần thơ em... vui, buồn hay tan vỡ
Trên mắt, môi từng nét vẽ phai rồi
Câu thường gọi: "Dấu yêu ơi! Tình ơi!
Cũng tan biến theo mưa rơi chiều ấy

Những giấc mộng... có lần ươm tình ái
Chợt thoáng qua đời... rồi mãi tan xa
Mơ ước có nồng cũng chỉ hương hoa
Khoảng trống vắng trong tim... hoàn trống vắng!

Anh có thật? Để em trông, em ngóng
Trong tim yêu tưởng tượng thôi... ngất ngây!
Nỗi buồn nào xâm chiếm lấy từng giây
Tình thật không? Mà nỗi đau rất thật !!!


25.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả