GIÓ NGƯỢC CHIỀU
Em muốn thấy dù quay lưng ngoảnh mặt
Gió ngược chiều cũng mang lại tình anh
Để trong em dù mơ ước không thành
Vẫn cảm thấy ấm nồng trong đơn giá
Gió ngược chiều có bao giờ vật vã
Để em đây bước ngã bởi dáng nghiêng
Để cho anh chỉ thấy bóng hão huyền
Cho em nhận vô biên niềm khổ ải
Gió ngươc chiều không bao giờ thừa thãi
Vì hai ta sẽ ôm gọn vòng tay
Và hồn mình sẽ cảm thấy ngất ngây
Tình anh đó...theo gió chiều hối hả
Nhanh lên anh..anh hãy mau vội vã
Gió ngược chiều đã thổi cả vào em
Đón mau lên chỉ chừa chút êm đềm
Em sẽ dệt cho anh màu áo mới...
Nhớ đừng thêm...nó sẽ thành vời vợi
Và em đây sẽ chới với tung bay
Giấc mộng mình chỉ vừa đủ đắm say
Em chẳng muốn ai hay mà chiếm lấy
03/25/04