Bài Thơ Buổi Sáng
Bài Thơ Buổi Sáng
Nhớ quay quắt viết bài thơ buổi sáng
Ngóng chờ anh như ngóng ánh bình minh
Đập mình trong gió ,cánh chim màu trắng
Hải âu chao đáy nước bóng soi hình
Mưa nhè nhẹ nhấn nha mềm lối cỏ
Bước lâng lâng hơi sương đọng vành môi
Rám nắng hồng lựu khô cười nứt vỏ
Xào xạc rơi tiếng lá thốt đôi lời
Thành phố biển nằm yên cơn ngáy ngủ
Dáng co ro tầm tã mái hiên nhà
Mây xám ngắt bầu trời cơn vần vũ
Giọt tương phùng Ngưu Chức ngậm ngùi xa
Em côi cút nương mình theo chiều gió
Chút hương thầm mộng mị gởi về anh
Giấc mơ bỗng nhạt nhoà anh có rõ
Với tim yêu xa cách trở nên gần ...
03_15_04