SINH NHẬT TÔI

trong bộn bề cuộc sống
tôi quên ngày tôi sinh
khi bạn bè nhắc đến
tôi không khỏi giật mình

ngày sinh luôn phải nhớ !
có cần thiết vậy không?
những gì tôi gặp gỡ
có lúc có,lúc không !

điều không cần cứ đến
cái muốn có lại không
thuyền nào không cần bến
nước nào bỏ được sông?

chỉ biết mình có mặt
trong thế giới muôn loài
thấy được mình cười , khóc
trong thân phận làm người

còn gì đơn giản nữa
người chỉ giùm tôi coi
xác thân nào chẳng rữa
một đời một lần thôi

ngày sinh nhớ,không nhớ
chỉ tôi biết mình tôi
tâm hồn tôi đóng , mở
cũng mình tôi biết thôi

cám ơn bạn đã nhắc
gởi lời mừng tuổi tôi
điều mà tôi sợ nhất
là niềm vui rã rời

điều mà tôi ghét nhất
khi phải khóc lại cười
khóc cười nào có thật
chỉ tôi biết mà thôi

nên chi sinh nhật tôi
không quên mà chả nhớ
chuyện mới đó qua rồi
mai đã là Năm Mới !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả