Mênh Mang Nỗi Tình ...

Muôn sao trái đất vẫn tròn
Núi sông còn đó ta còn gặp nhau
Xuân qua - tiếp những đông sầu
Làm thân ga nhỏ đợi tàu phương xa
Người nay một bóng trời xa
Người không cô độc nhưng là cô đơn
Trời cao khó thấu ngọn nguồn
Hay do ai tính thiệt hơn cuộc tình
Ừ thôi ... tại cả đôi mình
Có duyên không nợ nên tình mới xa
Con tàu đã khuất sân ga
Nhưng tim em vẫn thiết tha chờ người ..!!!

.......


Ngàn năm trái đất vẫn tròn
Thương ai thương mãi sắc son cõi lòng
Bình minh hừng ánh vần đông
Ngóng trông trông mãi sắc hồng cũng phai ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả