Hoa Hồng và Môi Em


Ai nỡ ngắt một hoa hồng vưà nụ
Giấu tình em trong khóe mắt đang cười
Anh ru giấc mộng vo tròn tư lự
Ngỡ cánh hồng ửng đỏ thắm trên môi

Anh muốn ướp hương em bằng hơi thở
Ngậm giọt sương đêm thánh thót trên cành
Chất rượu nồng khi men tình đã đượm
Ngan ngát hồn anh lẩn quẩn bên mành

Đan tay nhé trong tiếng đàn diù dặt
Bước cùng nhau một nhịp khúc trang đài
Sao bỗng rụng lụt Ngân Hà chói lọi
Dấu chân mình ...la.c bước thiên thai

Yêu trở lại trái tim chưa rạn nứt
Bước đường này xác pháo nổ vương chân
Cho anh kẽ chân mi và nét ngọc
Hoa hồng mềm trên môi thắm tựa son ...



02_12_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả