một nửa bâng khuâng *
lòng chia hai ngả hướng xuân - đông
một nửa bâng khuâng - nửa nặng đồng
lặng thầm ai thấu niềm riêng - nỗi!
líu lo chim sáo, lệ đôi dòng
đã qua mùa cà cũng hết dưa
nhìn bông su đũa rụng trắng - vừa
và kia ngọn gió giao mùa chớm
niềm riêng thêm chạnh, ngập nắng mưa
dãi dầu mưa nắng - trăng không bạc
mỗi ngày thêm mộng - tuổi ngát xanh
mấy khóm vàng thương, bông Vạn - Cúc (1)
đồi mồi Mẹ trổ, nước mắt Oanh (2)
càng thương Cha Mẹ nghĩ giận mình
bày chi! để dạ gầy héo hon
Mẹ thương ngậm đắng, không đành quở
Cha chìu roi vọt qúa - yêu con!
bàn tay năm ngón búp măng xinh
ai đã dày công khéo - giữ gìn
kia! dãy Trường Sơn con không nhớ
nhọc lòng Cha Mẹ khó biện minh!!!
1. bông Vạn Thọ, bông Cúc
2. tên người con gái