Luận sự ...


Luận sự tranh đua chẳng một lần
Cớ gì mới đó đã chùn chân
Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
Được, vỗ tay vui mừng thỏa dạ
Thua, về lật sách học tu thân
Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân


Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
Lần tưởng là cao ngút lưỡng tầng
Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
Quần che cạn thế mọp què chân
Vì trong xử sự người lương thiện
Nhịn trước nhường sau đã mất lần


Cùng vui nơi đây

Bèo mây gặp gỡ được bao lần
Thắc mắc làm gì chuyện giả chân
Đất ảo tha hồ xây biệt viện
Kỳ sơn mặc sức cất cao tầng
Mua vui cũng được vài canh lụn
Học hỏi như là chút cận thân
Bạn nhé còn không mau phóng bút
Rồng thiêng mấy thuở hội phong vân

Rồng thiêng mấy thuở hội phong vân
Luận kiếm tranh tài … Tý, Ngọ,Thân
Tý nhặt huyền công thu tặc nhí

Trần tung bửu bối phá trung tầng
Ngó vừng nguyệt Ngọ không ngừng vó
Thân chọt rào xui khỉ thọt chân
Cuộc chiến chưa tàn mà kiến chuột
Nhân lời thách đấu đến nhơi lần

- nhơi = nhai chậm chậm


Xuân nay

Khuấy động Đông hồ nước đã vơi
Hàn phong đi chẳng nói nên lời
Núi rừng gội xóa làn sương muộn
Biển cát giao hòa nhịp sóng khơi
Nắng ấm sang mùa về khắp chốn
Xuân hồng chuyển tiết đến muôn nơi
Long lanh ánh mắt huyền duyên ước
Dưới gốc đào mai lộc nẩy chồi

Dưới gốc đào mai lộc nẩy chồi
Xuân về tạo vật khắp nơi nơi
Giũ cường điệu ghé thăm vườn cũ
Vơi khó khăn cùng đón gió khơi
Vút khẽ cung trầm hòa vẽ khúc
Buồn lơi nhịp oán hợp buông lời
Trao nhau ước hẹn nồng hương luyến
Man mác theo dòng nước cạn vơ


  Thiên Hùng


CHIỀU ĐÔNG


Tữu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thi tạn tri âm bán dạ trường

*** ***

Tuyết rơi trắng xóa đường phiêu lãng
Cách mấy trùng dương sóng ngút ngàn
Chân mây lộng bóng người xa vắng
Rượu cạn chun rồi lệ chứa chan

CHIỀU ĐÔNG 4
(Lục ngôn thể)

Tơ tình theo tuyết đổ chiều nay
Lữ khách ghìm cương nhẹ thở dài
Quốc phá hề cay khoé mắt
Gia vong hề lạnh vòng tay
Quê người khoắc khoải hồn thu vắng
Đất khách u hoài cơn gió lay
Vốc cạn nỗi sầu trong đáy chén
Chút hương thừa sót lại đâu đây


CHIỀU ĐÔNG 5

Quê hương dù đã ngút ngàn xa
Ký ức hằn sâu chẳng xóa nhòa
Ngọn khói lam chiều nhè nhẹ tỏa
Đàn cò nâu cánh lượn la đà
Dòng sông cô lái hò đưa khách
Bến nước con đò ẩn gốc đa
Ta uống vào tim buồn viển xứ
Theo từng bông tuyết rụng hiên nhà

CHẾNH CHOÁNG ... SAY
(Lục ngôn thể Lưởng đầu xà nghịch)

Hoài thương ai chứ ? Lại thương hoài
Say tĩnh đất trời cuộc tĩnh say
Khứ nhật mặc tình nhật khứ
Lai niên nào sá niên lai
Rượu bầu uống vốc nghiêng bầu rượu
Tay trắng vỗ chung hoàn trắng tay
Sự thế . Gác ngoài tai . Thế sự
Hai hàng chếnh choáng ... bước hàng hai


NHẬU ...
(Vĩ tam thanh)

Đã tới chỉ đâu ụa ụa ùa
Kỳ đà gỏi khế chua chua chua
Đưa cay nửa xị đu đu đủ
Nhập cuộc dăm bầu chữa chữa chưa
Tam dĩa tiết canh xin xỉn xỉn
Bát tuần đế gốc mửa mưa mưa
Lưu Linh ông tổ nhâu nhâu nhậu
Mồi sẳn không mau đưa đủa đua


CÀ TUNG ...
(Lục ngôn thể Lưởng đầu xà nghịch thiệt)

Hoa khai vỏ chuối đến ... hai khoa
Và nhắn cùng ai bỏ vắng nhà
Kháng chiến cuộc tàn ... khiến chán
Ba danh nhìn lại ... banh da
Thế thời đắc vận ôm thời thế
Hoa mỹ suy cùng hiện quỉ ma
Giải phóng hận đời vì phỏng ...
Cà tung cà giựt bạn cùng ta


BÀI THƠ ĐẦU TUẦN

rưng rưng tâm khảm mối ưu phiền
tía tía hồng hồng buổi chợ phiên
lặng lặng cành trơ mây nhạt quấn
im im dốc thoải lá khô viền
buông buông ký ức sầu cô rụng
níu níu dư hương bóng lộng chuyền
khẽ khẽ bước chân từ tạ nhé
ngùi ngùi thương hải hoá tang điền

(họa Bài Thơ Cuối Tuần của NU)


II


Bài thơ đầu tuần

Hót đón bình minh chú chích choè
Nhởn nhơ đạp nước lão le le
Khăn nâu thân quấn bà bìm bịp
Ô kịt vai mang quỉ quạ què
Xí xọn nhi nhô sư sáo sậu
Hung hăng đấu đá cậu công ke
Mồm loa mép dãi cô cao các
Đi thả tà tà trự trống tre


Tiếng...chim

Chìa vôi mới sáng đã "choè...choè"
"Cục... cục..." gà rừng bới gốc le
"Trói cộ
t...baa cô..." nàng khướu xám
"Co...ò có...cỏ..." gã cò què
"Khan...khan..." khản đặc già ngan trống
"Kiết...kiết..." ngang phè chú vị
t ke
"Cương...ư
ởng..." chua lè em cưởng mập
"Có... ooông..." công múa giữa lùm tre


Bài thơ cuối tuần


Vắt vẻo vươn vai vú vượn vàng
Lấm lưng luồn lách lão lừa lang
Gió giông giũ giật già giồng giộc
Gổ gụ gài gông gả gấu gàn
Cắn, cấu, cự cùng cô cọp cái
Cắt, cào, cặp cứng cụ cua càng
Bụng bầu bề bộn bu beo béo
Bắt bỏ bên bè bậu bống bang


Thiên Hùng

DÊ ...

Bà ơi sao dám gọi Dê già
Thử đốt đuốc tìm ai giống ta
Sáng điểm danh đồng đâu bỏ sót
Tối dìa nhồi lại chẳng xê xoa
Râu hàm lún phún công phu cứng
Lưởi mép be he sức chẳng tà
Dám hỏi ngoài ta ai xứng đáng
Đứng đầu con giáp thứ mười ba


Be heeeee Ha haaaaaaa ...!


TRỐN NỢ

Chán ngán cái thân trốn nợ đòi
Trên răng dưới rún giữa cù loi
Văn từ rao bán ai thèm ngó
Chuyện phiếm chào bày khách chẳng coi
Túi rổng cạn luôn nguồn nhạc hứng
Lòng không mất biệt chuổi thơ rơi
Ta nhìn ta bỗng như người lạ
Đã vậy vẫn còn cố vẽ voi

ÔM CẢ BỐN

Hồng lâu gờn gợn sóng thu ba
Va phải còn không mau bán nhà
Tự cổ ngọc ngà bao kẻ bỏ
Muôn đời nhan sắc mấy ai tha
Non Bồng gối mộng người da phấn
Nước Nhược đoan thề khách mặt hoa
Ta, tứ đổ tường ôm cả bốn
Còn hơn là đứng đó khề khà... hà hà hà

XỈN

Lửng lơ bổng thấy một thành ba
Sấp nhỏ đi đâu vắng cả nhà
Một xị lo gì Diêm Chúa bắt
Hai chai chẳng kể Ngọc Hoàng tha
Ngoi lên cước đạp Lưu Linh thức
Quỵu xuống quyền chòi Lạc Vũ hoa
Lưởng cẩu ơi... mi đừng sủa nữa
Chờ ta một chút... ụa... khà khà

ĐẬU CHẾN

Xanh vàng trắng đỏ hỏn hòn hon
Ba khạp hai hoằng thiệt quá ngon
Tượng pháo vừa đôi chao mắt biếc
Mã xa xé lẻ mím môi son
Chốt đơn quá hải... Ồ... xoa xuýt
Tướng cụng thêm đầu... Á... tới chon
Một lệnh sót còn mong kéo chến
Được thua thua được tiếng cười dòn

NHẬU

Bò cạp chiên dòn nhện rút xương
Sâu lông lăn bột chuột hầm tương
Thằn lằn nướng vĩ còng rang muối
Rắn mối xào lăn kiến bọc đường
Lẩu cắc ké bông nhâm chút chút
Hon trùn hổ đất nhậu sương sương
Nửa bầu rượu ấm tình tri kỷ
Giao kết xa gần bạn bốn phương

NGÔNG

Ngông được giữa đời sao chẳng ngông
Còn hơn người một mặt hai lòng
Hết thời dạ dạ em em cháu
Đắt thế nầy nầy tớ tớ ông
Khỉ đột bôi son hoàn đỏ đít
Đười ươi tẩy phấn vẫn đen mông
Ô hô mèo chột tha gà chết
Đã vậy còn trông lội ngược dòng

QUÂN THẦN CANG

VƯƠNG chiếu VUA ban chỉ rỏ rằng
MỘT nhà NHỨT phẫm tước quan văn
TRÊN tuân THƯỢNG lệnh đồng cam khổ
DƯỚI phục HẠ nhân vượt khó khăn
TRUNG trực GIỮA triều tài xuất chúng
AN bang YÊN quốc đức toàn năng
THIÊN thu NGÀN thuỡ lưu thanh sữ
LƯƠNG đống HIỀN quân há cách ngăn

HOÀI CẢM 2

NHÂN dịp NGƯỜI về thăm chốn xưa
LÀNG Ba THÔN chuyển gió giao mùa
NGƯ ông CÁ quẩy chèo buông nhẹ
DẠ điếm ĐÊM về khách vắng thưa
CỎ lấp THẢO trang chờ sáng nắng
SƯƠNG giăng LỘ giới đợi chiều mưa
NƯỚC suy QUỐC gọi hồn tha thiết
TRI kỷ BIẾT còn ai đón đưa


LÃNG TỬ 2

Sông hồ nhàn hạ bước tiêu dao
Ta đón bình minh dưới cội đào
Oanh hót nhành cao mây bãng lãng
Bướm vờn hoa thắm gió lao xao
Rượu bầu ngạo thế trầm luân kiếp
Thơ túi cười đời bóng bạch câu
Ai dại ai khôn ai nấy hiểu
Trần ai khanh tướng với công hầu


TẠI TIẾNG "TỜ" ...

Túng thiếu tình tan tạm tạ từ
Tiếc thầm ti tí tận tâm tư
Tính toan thêm thắc toàn tơi tả
Thao thức tủi thân tướng thẫn thờ
Thong thả tự tìm tay tử tế
Tung tăng thuần túy tuổi tằm tơ
Thế thời thuận thảo theo thiên thượng
Tình, tội, tiền, tai tại tiếng "tờ"


Đèn tắt ...

Đèn tắt đâu còn phân trắng đen
Họa chăng sờ ngữi cảm ke ghèn
Thì thầm chẳng chút gì e thẹn
Thỏ thẻ thôi thì tới bến nghen
Bất chợt có người ho húng héng
Hoảng hồn ai đó vạch phên chen
Dù tra dù hỏi thề im nhẹn
Chỉ phải làm lơ chiếc xế quèn


Dây dưa ...

Hạn hán bí bầu cũng quéo queo
Dây dưa còn mấy lá lèo bèo
Phất phơ nắng lửa nhìn heo héo
Èo uột đất cằn ngó tẻo teo
Gắng gượng ngóc đầu còn ỏng ẹo
Rung rinh bò sấp cố chân chèo
Đừng chê, đừng mắng đồ quanh quẹo
Coi vậy rớ vào thấy dẻo đeo

Trư Bát Giới

Bát Giới cạp nia vắng chủ nhà
Dây lan bông súng kéo trì tha
Há mồm chàm quạp kêu eng éc
Phình bụng rằn ri hét chả cha
Dắt ngựa Đường Tăng mòn dép cỏ
Lùa trâu Thái Thượng thủng giày da *
Thỉnh kinh Thiên trúc dầm giông bão *
Chẳng hổ đất trời với Phật gia

Tìm đâu

Sóng gợn vỗ về tâm khoắc khoải
Tìm đâu những chuổi ngày thơ dại
Ve sầu ngân bé bỏng bàn tay
Phượng đỏ thắm khung trời dấu ái
Hoa tím nhòa lưu bút mộng mơ
Cỏ xanh nép lối xưa ngần ngại
Còn đây sương lạnh quấn bờ vai
Đồng cảm giọt sầu vừa đọng lại


Bài thơ kết bạn

Thân hữu văn đàn tay nắm tay
Chào nhau nhớ mãi phút giây nầy
Long lanh mắt biếc lòng xao xuyến
Thắm đượm lời trao dạ cảm hoài
Tỷ muội kết tình thi nhã hứng
Đệ huynh khắc nguyện chữ đồng khai
Các đằng sơn dã hà câu nệ
Bạn nhé cho dù mai đó đây


Luận kiếm...

Ngũ bá cùng nhau luận kiếm tông
Toàn Chân giáo chủ Trung thần thông
Nam phương vũ chấn Đoàn Nam Đế
Bắc Cái hùng cư Hồng Thất Công
Ngang dọc Đông Tà Hoàng đảo chủ
Tung hoành Tây Độc Âu Dương Phong
Vậy ai xứng đáng người cao nhất
Ta ... lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông


Luận... trứng

Cùng nhau luận trứng lộn ăn thi
Cao thủ nơi nơi đến tức thì
Không Động mang theo bình muối xả
Võ Đang thủ sẳn bịch cà ri
Trộn pha Ma Giáo tiềm gà ác
Chế biến Nga Mi tẫm bột mì
Đế nếp rau răm kèm đúng điệu
Thí sinh, giám khảo cụng vài ly


Sống ở đời ...

Tùng tùng... cắc cắc... tùng tùng cắc
Bằng hữu xa gần đông đủ mặt
Quán nhậu nói cười chén chú anh
Sòng bài van vái thần cờ bạc
Nữ lưu thanh nhã cất lời ca
Nam tử hào hoa buông tiếng nhạc
Cắc cắc... tùng tùng... ghé lại đây
Nối vòng tay chúng ta cùng hát


II


Cùng hát bài ca sống ở đời
Trăm năm gẫm lại có gì vui
Một ngao thuốc sái không ai khóc
Nửa lít nàng hương mấy kẻ cười
Bài bạc đâu ghiền nhưng chút chút
Má hồng nào lậm chỉ hơi hơi
Gió đưa bụi chuối ngoài song cửa
Ta nghĩ ... mình thì cũng thế thôi


Thực đơn...

Bò cạp chiên dòn nhện rút xương
Sâu lông lăn bột chuột hầm tương
Thằn lằn nướng vĩ còng rang muối
Rắn mối xào lăn kiến bọc đường
Lẩu cắc kè bông nhâm chút chút
Hon trùn hổ đất nhậu sương sương
Nửa bầu rượu ấm tình tri kỷ
Giao kết xa gần bạn bốn phương


Nối vòng tay

Kính mời Lão Bộc bước vô đây
Nòi giống Rồng Tiên hội chốn này
Trí lễ ghi tâm thời dựng nước
Nhân hòa khắc thệ thuở sơ khai
Quê người hạnh ngộ lòng hưng phấn
Đất khách phùng giao dạ cảm hoài
Chén rượu đồng hương bên bếp ấm
Mình cùng cạn để nối vòng tay


Tự ngã...

Thỏa chí bình sanh mộng hải hồ
Vững tay há ngại sóng triều xô
Đông, Xuân phóng bút chườm hoa thắm
Thu, Hạ gieo vần xếp lá khô
Thế yểu cười khì người yểu thế
Cô thân đồng cảm kẻ thân cô
Ái bi sân hận sầu ai lạc
Tất cả do mình tự ngã vô


Chán cảnh quan trường...

Chán cảnh quan trường hết muốn vô
Lại thêm mạng đóng số thiên cô
Bao phen vác xẻng đào mương cạn
Lắm lúc lưng trần cuốc ruộng khô
Đẩy mái buông chèo hò mái đẩy
Xô thuyền vổ nước mạn thuyền xô
Lợi danh hai chữ đời hư ảo
Như ánh trăng rơi đáy Ngũ hồ


Hoài vọng...
(lưỡng đầu xà)

Trăng đêm vằng vặc sáng đêm trăng
Vàng lá tương tư sắc lá vàng
Trúc ngọn buông mình cong ngọn trúc
Lan nhành đơm nụ trỉu nhành lan
Bổng trầm tiêu khúc ngân trầm bổng
Khoan nhặt hồ cầm trổi nhặt khoan
Lướt nhẹ lơi chèo thuyền nhẹ lướt
Nhân trung hoài vọng ý trung nhân


Nhân kiến thanh nhàn ...

Trăng sáng hiên ngoài ánh sáng trăng
Vàng mơ chín tuổi mộng mơ vàng
Lặng yên cảnh vật hoà yên lặng
Lan tỏa hương quỳnh dịu tỏa lan
Bước vội tiều phu chân vội bước
Khoan hò cô lái giọng hò khoan
Cảm thông khoảnh khắc đầy thông cảm
Nhân kiến thanh nhàn nguyệt kiến nhân


Nhân khởi si tình...

Trăng lộng ven hồ nước lộng trăng
Vàng ươm lá cỏ sắc ươm vàng
Vút cao cánh vạt vờn cao vút
Lan nhẹ sương hàn thấm nhẹ lan
Bóng ngã mây buông sầu ngã bóng
Khoan thuyền sóng vổ nhịp thuyền khoan
Lắng sâu chuông vọng hồi sâu lắng
Nhân khởi si tình luỵ khởi nhân


Tha hồ quậy...

Bỏ muối thơ Đường dễ ợt ơi
Mong là thân hữu ghé vào chơi
Mua vui khỏi phải sờ đuôi ngựa
Giải nghể đâu cần uống sữa voi
Mặn mặn tròn câu cười khoái tỷ
Vừa vừa gọn chữ sướng mê tơi
Hai ba nhắm mắt tha hồ quậy
Bỏ muối thơ Đường dễ ợt ơi hihihiiii


Đải khách quen...

Không tiền gặp nợ dỉ nhiên teo
Vốn liếng cò con đã hết vèo
Sáng tréo chân không ngồi vắt vẻo
Chiều che miệng ngáp đứng chèo queo
Buồn trông lưới nhện xuyên xeo xéo
Nghĩ tủi thân nghèo lạnh lẻo leo
Vẫn biết cùn thời nên thúi hẻo
Khách quen... chao ớt chấm dưa đèo


Chuối múc...

Chuối múc ra nồi thêm chút muối
Túi cần mang xách vào tầng cuối
Mền to đã sẳn khỏi mò tên
Nhủi tắc đâu màng chi nhắc tuổi
Cây ngã sương chìm bóng cả ngây
Củi bùng lửa ấm mơ cùng buổi
Thương pha mái tóc bạc tha phương
Tụi Mỹ cũng tình huynh tỷ muội


Đàn cụng...


Càng sống câu rao chữ cống xàng
So hàng vuốt mượt điệu hò xang
Oán ai tấu lớp sầu ai oán
Than lậm buông lời tủi thậm lang
Vút khẽ cung trầm đời vẽ khúc
Càng vê nốt chuẩn mộng kê vàng
Thế thân há sợ người thân thế
Đàn cụng tình tang cứ đụng càng

Tự đối...

(Thuận)

Buồn nhuộm nắng loang trời kết mây
Thương tình lặng tiếng vọng đêm ngày
Nhặt khoan hồi mỏ chuông than oán
Trường đoạn khúc tiêu cầm đắng cay
Khí dũng cầu cơ thời chuyển biến
Cương yên định cuộc thế vần xoay
Thượng thiên hề thuận đồng nhân ý
Gương đối bóng phai nhạt tháng ngày

(Nghịch)

Mây kết trời loang nắng nhuộm buồn
Ngày đêm vọng tiếng lặng tình thương
Oán than chuông mỏ hồi khoan nhặt
Cay đắng cầm tiêu khúc đoạn trường
Biến chuyển thời cơ cầu dũng khí
Xoay vần thế cuộc định yên cương
Ý nhân đồng thuận hề thiên thượng
Ngày tháng nhạt phai bóng đối gương


Thất tình...

Trôi nổi rêu ngàn du nổi trôi
Lời trao dấu mặt thẹn trao lời
Mắt thâm quầng trủng sầu thâm mắt
Môi đắng men nồng cay đắng môi
Thế nộ tri tường nhân nộ thế
Đời qui thấu triệt trí qui đời
Ái bi hĩ lạc sân bi ái
Vơi cạn tâm thành ngộ cạn vơi

Anh thư MGP

Anh thư Một Góc Phố đồn xa
Rộ thắm vườn xuân đẹp sắc hoa
Tiểu Thảo khơi nguồn hương suối mộng
Nhã Uyên kết chuỗi bóng trăng ngà
Thu sang nhặt mảnh hồn mây rụng
Hạ lụn vo tròn sợi nắng sa
Một chữ tâm đồng ghi khắc tạc
Năm châu bốn biển muội huynh mà


Về thăm... vùng chiến thuật

Về thăm vùng chiến thuật hôm nào
Vẫn đứng thẳng hàng thấp tới cao
Vùng một nhấp nhô hai ụ pháo
Vùng hai chằn chịt giao thông hào
Vùng ba sấp sấp dòng kinh cụt
Vùng bốn vun vun cỏ quắn đầu
Trận địa chơ vơ nòng súng cối
Buồn hiu nằm đối diện trăng sao


Vùng 2...

Vùng hai cát trắng... trắng phao phao
Hai ngọn vu sơn chắn lối vào
Úp úp quan trèo chê thấp thấp
Vun vun lính tuột khoái cao cao
Thủ thành hông núi xây lô cốt
Ngăn địch toàn khu đắp chiến hào
Há sợ mười tên xung kích lẻ
Tấn công...? đánh lén...? làm gì nhau





Kích đêm...


Cọp biển mười tên tấn kích đêm
Nhổ phăng rào cản dưới lên trên
Phòng không khoá mõm nhào hai ụ
Hậu cứ bao vây siết gọng kềm
Súng cối câu vào tam giác điểm
Cà nông tác xạ thẳng đường biên
Cuộc tàn trận địa còn trơ lại
Đôi mảnh ruộng cằn trông xấu điên




Vùng 4...

Vùng bốn hai bờ sông Cửu Long
Phì nhiêu cỏ mọc rậm xanh đồng
Quanh quanh dãi đất u màu mỡ
Giữa giữa dòng khe sủi nước trong
Nữ giới định phân người chủ đất
Nam nhân an phận kẻ làm công
Cấy cày, trồng trọt siêng năng nhé
Kẻo phải nằm không, lạnh, đói lòng


Cây lạ...

Cây lạ to dài xuất tự khuôn
Nấm không giống nấm giữa tròn vuông
Già trồng ruộng cạn phờ ria mép
Trẻ cắm đầm sâu hoác cột buồm
Chẳng rễ chẳng hoa cây vẫn sống
Không cành không lá nhựa hằng tuôn
Hồng nhan ai né ươm cây đó
Là kẻ bất thường trong vạn muôn


Đảng,đoàn ...

Được đời Đảng đỏ đúc đồ đao
Đầu đội đồng đô * đứng đón đào
Đỏng đảnh được đà đào đách đến
Điếm đàng đơn độc Đảng đương đau
Đão điên đạp đá đe đồng đạo
Đú đởn đi đêm đỉ động đào
Đui điếc đám đần đâu đợi đấy
Đảng, đoàn đủ đất để đưa đao

*đô : dollar


Bài Thánh ca

Bài Thánh ca mừng Chúa giáng sinh
Đồng tâm góc phố ấm chân tình
Vang vang ... vẹn kết tình em chị
Vọng vọng... vun hòa nghĩa đệ huynh
Lượng cả bao dung cầu lạc đạo
Hồng ân nhuần gội nguyện an bình
Vòng tay siết chặt ta cùng hát
Bài Thánh ca mừng Chúa giáng sinh

Mừng Chúa giáng trần

Mừng Chúa đêm nay giáng xuống trần
Giáo đường thánh thót tiếng chuông ngân
Hương thơm nức quyện vùng thiên giới
Nhạc thánh reo hòa khắp thế nhân
Hóa giãi tai ương hàm lượng cả
Khoan từ tánh dử trải hồng ân
Ba ngôi sáng rực trời đông giá
Mừng Chúa đêm nay giáng xuống trần


Thế... đời

Ngồi buồn suy gẫm chuyện trên đời
Hiểu được bao nhiêu những thói đời
Để kiếm ra người chân xử thế
Mong tìm được kẻ thiện vì đời
Nhưng sao vẫn thấy sầu nhân thế
Lại mãi xoay quanh lụy sự đời
Tại, bởi ... thôi thì tùy thế, thế
Cũng là một chút lãng quên đời


Đời, thế

Mấy thuở bên nhau luận chuyện đời
Cũng là san sớt nỗi buồn đời
Cùng danh lợi hảo nơi trần thế
Đến chước mưu ma ở cỏi đời
Đâu kẻ tri tường đường xử thế
Và ai thấu triệt lối xây đời
Hay chăng chỉ cách xuôi thời thế
Để tạm cầu vui giữa chợ đời


Em... sang cả

Mượt dáng trang đài liễu thướt tha
Du xuân em mặc áo hoa cà
Mây vờn má phấn buông lời thả
Gió phớt môi hồng lộng tiếng ca
Mục tú ghen hờn thanh nguyệt dạ
Mi thanh thẹn chết ánh dương tà
Khua khua nhẹ gót hài sang cả
Giữa cảnh trời chiều sắc ráng pha


Một cặp...

Bày tỏ chân tình thật thiết tha
Cho dù cơm hẩm trộn tương cà
Bên nhau vĩnh kết câu vàng đá
Sóng bước vui vầy tiếng hát ca
Kệ họ chê Khòm thân vả vả
Mặc người nhạo Xí tướng tà tà
Hai mình một cặp trời sanh há
Trên dưới đuôi đầu chẳng chút pha





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả