ngơ -

đau! ráng ghì, cười, nói
chia tay, buốt sợi thương
cuộc chơi nhiều thay đổi
chuyện yêu đương - lẽ thường!

người thừa biết - ta ghét
người cứ thản nhiên, đùa
ngơ - ta òa bật khóc
âm thầm giấu hạt mưa

người thừa biết - ta giận
người cố tình gieo thêm
ngơ - ta ngồi im lặng
dối, cuộc tình ấm êm

đau, hơn lần yêu trước
chia tay, hết còn thương ?!
ừ! chắc người đã ... hết
nên hai đứa - đôi đường

mai - đừng qua, người nhé
sợ rồi ta sẽ - thua!
vòng tay, làn môi ấy
sợ lắm! cơn giận - thừa!

ngơ - đau thêm lần nữa ...

March 26/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả