không thương

người - không thương, nên người làm ta giận
ta - không thương, mà nước mắt cứ rơi
đắng làm sao lời dịu ngọt đầu môi
đắng làm sao tên một người - mới đó

thương đi!
bướng, ngang, lì - nỗi nhớ
thương đi!
thương cho vỡ sợi thương
yêu đi!
yêu để định nghĩa hạt sương
yêu đi! - cho ngôn từ nhường hạnh phúc

ừ, thì ta đã thương, yêu!
ừ, thật!
rồi thì sao ? - người cứ bỏ mặc đi
đã biết trước sẽ có khúc biệt ly
tại ta lì
ta yêu
ta vấp phải!

người - không thương
ta kiếp này - con gái
nên thương một lần, thương mãi - trăm năm
người - không thương
ta biết, khóc lặng thầm
nghe tim vỡ thêm một lần . Buông thả ...

March 26/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả