CHO TÔI GẶP LẠI
Cho tôi gặp lại thưở ấu thơ .
Nằm trong lòng Mẹ , tay chân quơ,
No cười,đói khóc,tìm hơi ấm ,
Tình Mẹ bao la chẳng bến bờ.
Cho tôi gặp lại tuổi thơ ngây .
Mẹ đã cho con hạnh phúc đầy .
Không quản nhọc nhằn,lo vun xén,
Cửa nhà quán xuyến,Mẹ một tay .
Cho tôi gặp lại tuổi hai mươi .
Chập chững chân chim buớc vào đời .
Buồn vui,sướng khổ,nào hay biết,
Chưa nếm gian chuân,chưa ngậm ngùi .
Cho tôi gặp lại thời xưân sắc ,
Một thưở xưa nào,xa rất xa .
Ong bướm vây quanh ,lòng khao khát ,
Uớc mơ làm chủ được bông hoa .
Tất cả giờ đây đã lắng chìm ,
Dĩ vãng buồn hiu như bóng đêm .
Làm sao níu lại thời son trẻ
Thời gian cuồn cuộn chảy im lìm .
HONG VU LAN NHI
11/20/03