ĐỜI VẪN MÃI LANG THANG
Trời mùa Thu không nắng
Sương vẫn mờ giăng giăng
Một mình trên đường vắng
Cô đơn em câm lặng
Gió run đôi vai gầy
Tóc hờn theo mây bay
Mắt sầu vương cỏ may
Anh nơi nào có hay!?!
Em mơ vòng tay ấm
Anh vẫn mãi xa xăm
Em lẻ loi âm thầm
Anh bây giờ tình câm !?
Tình đã dứt đường tơ
Người xưa đã hững hờ
Em, chim trời bơ vơ
Sống lặng như bóng mờ..!!
Đời sao mau đổi thay
Tình như thoáng mây bay
Anh thay tình như lá
Đổi màu theo cỏ cây
Uyên Ương đành gãy cánh
Buồn nào vẫn vây quanh
Em hững hờ năm tháng
Đời vẫn mãi lang thang!!
CA -10/23/2001