KHÔNG BIẾT !

Không biết vì sao tôi nhớ anh
vì sao thế nhỉ anh hỡi anh
có đêm thao thức không ngủ được
mơ giấc mơ xanh chuyện sẽ thành

có phải rằng tôi đã biết yêu
từng ngày khắc khoải bến cô liêu
nói cho anh biết tôi thương nhớ
hay chỉ lặng im mãi đợi chờ

anh ...có bao giờ như thế không ?
nhớ em ...một chút nhớ trong lòng
có không anh nhỉ em thầm hỏi
anh có bao giờ nhớ nhớ không ?

những lúc em buồn , vui nhớ anh
nghĩ nhiều đến giấc mộng sẽ thành
một ngày nào đó chung tâm mộng
anh nhớ về em em nhớ anh ...

không biết bao giờ không biết đâu
chỉ thầm trách mắng đấng mày râu
thương em sao cứ im thinh thích
để em chờ đợi bến cô sầu


26/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả