TẠI AI CHƯA HIỂU

Em ở nơi này cõi nhớ thương
giấc miên man giấc mộng vô thường
thế nên ai hỏi em không đáp
để bớt trong lòng chút vấn vương

Ai mắng em rằng nhớ đến chi
người dưng khác họ để làm gì ?
em bâng khuyâng lắm ...em không đáp
em đã nặng lòng nặng nghiệp si

một cõi riêng mình mang nhớ nhung
tỉ tê theo gió khúc tao phùng
bao nhiêu tháng đợi năm chờ đó
vạn vật đổi dời ai thủy chung ?

đã biết yêu thầm thương kín ai
à sầu muộn lắm tương tư dài
là đem thân dã tràng xe cát
cố lấp cho đầy khoảng cách phai

nỗi nhớ dịu dàng như nhát dao
trái tim bé nhỏ đã thầm trao
trinh nguyên thế đó không hy vọng
để vết thương sâu rỉ máu hồng

Em đã không còn em thuở xưa
đôi mươi tuổi mộng đã xa vừa
vẫn không đón nhận duyên tình đến
không hiểu vì sao ...ai hiểu chưa ?

(TÌNH KHÚC TDK)


26/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả