EM MỘT THỜI ĐÃ QUA

em vẫy tay chào anh
khi biết chuyện không thành
chuyện tình trong nhật ký
những ngày dấu ái xanh

em vẫy tay tình xa
con đường yêu chỉ là
những lời anh hẹn hứa
tình lẫn người càng xa

em vẫy tay chào nhau
lời yêu thương nghẹn ngào
em là người bội tín
anh trách hờn em sao !

em chỉ xin bình yên
trốn tránh mọi ưu phiền
tình yêu anh em nguyện
yêu âm thầm niềm riêng

anh hãy đi thật xa
với tình đang kết hoa
đừng bao giờ nhớ nữa
em một thời đã qua

(TÌNH KHÚC KTP)



26/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả