giận
giận, không biết được bao lâu
mấy tiếng thôi, đã đậm sầu
hôm qua còn định - sẽ mãi
không thèm đếm xỉa anh đâu!
vậy mà - sáng nay ... sợi nhớ dâng
mới biết rằng thương gấp mấy lần
giận lây trời nắng, không mưa đổ
mà trái tim - ngơ, buốt cả lòng!
cách nhau chỉ một con đường thôi
bận gì anh lại chẳng sang chơi
cho bão bên này dâng sóng vỗ
mực tím buồn hiu, nhớ một người!
cách nhau chỉ một con đường thôi
bận gì anh lại chẳng sang chơi
xuân đã qua thềm, anh có thấy
sao bỏ môi thơm héo nụ cười ?!
cách nhau chỉ một con đường thôi
bận gì anh lại chẳng sang chơi
mây gió chuyển mùa , anh có thấy
có thấy bên nay - hết giận rồi ?!
giận, anh còn - có phải không
giận, em cũng - ngập ở lòng
mà anh hỡi! một khi đã ...
thương, ai biết để đề phòng
ta huề anh nhé! - có được không ?
March 26/ 2004