Em đi để lại vực sâu
Mấy tháng rồi em nhỉ
Cuộc sống không anh
Có dằn dặt tháng ngày!
Có đau đáu nỗi đau
Giống anh không
buổi sáng thức dậy
cứ quên mất có em bên cạnh
nên cố nằm chút nữa
đợi em kéo dậy
rồi bùng dậy thấy đỗi xót xa
em đi lâu rôi, lâu rồi mà…
Mấy tháng rồi em nhỉ
cuộc sống không anh
có miên man giấc mộng mị
cầu xin một phép màu
giống anh không
trong cơn mơ
anh thường thấy em về
vuốt ve cơn đau của anh
chiều chuộng anh như trẻ nhỏ
những bữa ăn
những chuyến đi
trong cơn mơ anh có em trong bàn tay
anh nắm chặt tay cho mắt đừng mở
kẻo e đi mất
trán vã mồ hôi
Mấy tháng rồi
vẫn như ngày đầu
em đi để lại vực sâu
anh cố trèo và càng tụt lại
càng nhìn lên bầu trời thấy bớt đi ánh sáng
bàn tay cứ nhỏ dần
rồi tuột rơi tất cả
chỉ còn lại những gì thuộc về em
với quá khứ
cùng với day dứt xót xa…
Mấy tháng rồi
Anh vẫn lầm lũi tháng ngày
vẫn chưa biết đi đâu
cho một bước tiến cuộc đời
không có em bên cạnh
đời anh chỉ toàn bão giông