Áo Trắng
...for the dream last night...
Áo trắng đêm về qua giấc mơ
Để nghe thương quá tuổi ngây thơ
Như con bướm nhỏ lòng trong trắng
Chưa biết yêu ai, chẳng đợi chờ
Áo trắng một thời riêng của nhau
Bài thơ tập tễnh chỉ đôi câu
Tiếng cười rộn rã chân trời hứa
E ấp trong tim giấc mộng đầu
Áo trắng sân trường ai nhớ không
Đôi tà phất phới trắng hơn bông
Bước đi trong nắng hồn như nắng
Ánh mắt xanh mơ, má ửng hồng
Áo trắng cho người ta... ngẩn ngơ
Chưa quen, còn lạ, chỉ... vu vơ
Bên đường quán nhỏ mong nhau đến
Gặp gỡ... quay đi... giả hững hờ
Áo trắng bây giờ... thương quá thương
Bụi đời rũ xuống bước ly hương
Đôi tà xếp lại, hồn ngơ ngác
Bóng nắng hoang sơ những nẻo đường
Áo trắng bây giờ, ai biết chăng
Úa màu, nặng nhọc những băn khoăn
Bài thơ mực tím nhoà phai dấu
Áo trắng tôi thương cũng nhọc nhằn
Áo trắng bây giờ... cay mắt tôi
Ngày xưa... ngày ấy... đã qua rồi
Nghẹn ngào mở lại dòng lưu bút
Áo trắng bây giờ... áo trắng ơi...
032604