Chẳng Cần Em Thương Hại
Đời buồn như con nước
Hay có là pháo hoa
Đời im không tiếng nói
Hay vũ vần phong ba
Thì riêng tôi vẫn vậy
Nửa hồn bay trên mây
Nửa hồn chôn dưới đất
Một hồn cuồng điên vây
Em trên cao đỉnh sống
Tiếc gì tôi nơi này
Lòng từ bi độ lượng
Cứu rỗi gì tôi đây(!)
Chẳng cần em phải khóc
Thương tôi lỡ kiếp người
Đời như con chó ghẻ
Đời như thằng điên tôị
Chẳng cần em an ủi
Hoặc khuyên nhủ đôi lời
Tình sau hay duyên trước
Rồi cũng bạc như nhau
Chẳng cần em cúi mặt
Con dao nằm bén nguyên
Chặt đôi tình thất thủ
Trong quan tài chia riêng
Chẳng cần em thương hại
Kệ cha tôi với đời
Đã bao lần thất bại
Kệ cha tôi em ơi!
Chẳng cần em thương hại
Một kẻ rồ như tôi!
09.10.02