VẠT ÁO TƯƠNG TƯ
Gió từ phía trước thổi ra sau
Vạt áo nhìn theo vẹo cả đầu
Có cả tiếng cười ai khúc khích
Áo buồn khe khẽ phất phơ mau
Gió từ dướii đất thổi lên không
Vạt áo tương tư cố nhủ lòng
Sẽ chẳng dại gì nghe gió rủ
Thả lòng mơ mộng ích gì không ..
Gió từ phía bắc thổi qua nam
Vạt áo tương tư xếp vạt nằm
Chẳng muốn một lần theo ngó gió
Sợ buồn rã rượi suốt trăm năm
Gió từ bên trái thổi sau lưng
Vạt áo tương tư dạ ngập ngừng
Cũng muốn một lần theo gió thử
Dù đời tan tác cũng nghe ưng ...
25-03-04