MÙA THU HY VỌNG
Anh ơi có phải mùa thu trước
Mang theo bao hy vọng đi rồi
Nên tất cả mùa thu sót lại
Là mùa thu vô vọng mà thôi
Em vẫn đợi mua thu trở lại
Để thu vào hy vọng màu xanh
Nhưng mất mác của thời trẻ dại
Làm vết thương hiện tại khó lành
Mùa thu ấy đau thương theo mãi
Áo tang thay áo cưới một màu
Ngày hôn lễ là ngày định mệnh
Cô dâu và chú rễ xa nhau
Tai nạn ấy bất ngờ ập tới
Xe hoa đi không đến bao giờ
Để hôn lễ mùa thu dang dở
Cho đợi chờ thu mãi khổ đau
Anh ơi có lẽ là anh chết
Thu theo anh không thể quay về
Mình chưa nói một lời từ biệt
Thiết tha còn yêu biết bao thu ...
(NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )
27/03/2004