Tủi thân
tủi thân ra đứng sau hè
nhìn trăng nước mắt đầm đìa bờ mi
người ta nào có hiểu chi
trách tôi nay đã quên đi tình người
thật tâm tôi vẫn một lời
trọn lòng chung thủy mặc đời vần xoay
tức tửi tôi tức tửi thay
trái tim, tấc dạ ... thế này ... giấu ai ?
hay người còn muốn tôi đây
đem tim xé nát rồi dày xéo lên
một bên hằn học triền miên
một bên quay quắt như điên đêm về
tình tôi bao nỗi nhiêu khê
lòng tôi cảm thấy chán chê chợ đời
trái tình tôi trao đi rồi
để đêm bó gối tôi ngồi với ... tôi!
tủi thân tôi tủi quá thôi!
nguyện rằng kiếp khác ... ôi thôi xin chừa!
27/04/2004