LỜI THÌ THẦM CỦA NÓ
đừng nhìn tôi với lòng thương hại
khi tôi ăn nửa chén cơm ôi
đừng nhìn tôi như thằng vô lại
khi tôi nhặt một cắc bạc trên đường
tôi vẫn sống vì tôi sợ chết
tôi vẫn đi vì vẫn còn tin
theo cách nói Ba tôi ngày trước
" Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai "
tôi vẫn sống vì tôi chờ đợi
dòng ngọt ngào chảy giữa thương đau
tôi vẫn bước với lòng mong mỏi
được một lần đứng thẳng trong đời
tôi đã khóc không vì cái mất
mà vì đêm ngủ chẳng bình yên
những đồng bạc giữa đời vương vãi
đồng nào rơi dưới bước chân tôi
tôi đang đếm những gì đã mất
Cha - Mẹ - Anh Em - Bạn gần xa
tôi đang níu những gì tôi có
trái tim tôi - hồn của tôi ơi !