NGHẸN NGÀO

Ta đã cùng Nó chia nhau củ sắn
chia những buồn vui và những đắng cay
chia cả không gian một mái hiên nhà
chia cả áo đã nhiều năm rách nát

Bạn biết , ta vào đời bắng ngõ cực
nặng trên vai cái cuốc ,cái cày
nặng trong lòng miếng cơm manh áo
nặng trong đời dòng nước mắt trăm năm

So với Nó ta khác nào đâu chứ
vẫn mơ về chái bếp lửa hồng reo
vẫn mơ qua cảnh đói ngèo giá rét
vẫn ơn đời dẫu một bát cơm thiu

Ta hiểu chứ - Bạn ơi ta hiểu lắm
hiểu từ khi ôm tiếng khóc vào đời
hiểu xa xót ,buồn đau và tủi cực
hiểu những cuộc đời khốn khổ quanh ta

Thế cũng đủ cùng bạn hòa nước mắt
uống dưới trời mưa gọi nắng theo người
uống giữa lằn ranh cuộc đời được mất
uống ngẹn ngào và uống đắng cay !!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả