CÓ THỂ NÀO
có thể nào
em đã ra đi
khi tuổi đời chưa lớn
khi niềm vui chưa tròn ?
có thể nào
em đã ra đi
từ hận thù người lớn
từ tranh đoạt lợi quyền ?
có thể nào
em đã ra đi
từ đói nghèo khốn khổ
từ dịch bệnh thiên tai ?
có thể nào
em đã ra đi
từ nhỏ nhen ích kỷ
từ ruồng bỏ miệt khinh ?
********
nhưng thật sự
em đã đi rồi
trong tiếng nổ thù hận
trong thảm kịch loài người !
nhưng thật sự
em đã đi rồi
trong đói khổ nhọc nhằn
trong mất mác tình thương !
nhưng thật sự
em đã đi rối
trong khổ đau thân xác
trong băng hoại tâm hồn !
nhưng thật sự
em đã đi rồi
trong lũ lụt thiên tai
trong bệnh dịch vi trùng !
******
Ôi những đứa em tôi
đã thực sự đi rồi
khi tuổi đời chưa lớn
khi niềm vui chưa tròn !!!