TỦI NHỤC
Ta đứng giữa trầm tư Thế Kỷ
dọc ngang đời chua xót đắng cay
hạt đau thương vung vãi cao đầy
em va vấp rơi vào hố thẳm
( lời rao bán thân người đĩ điếm
lời rao mua trinh tiết trẻ thơ.. )
chung quanh em chi một màu đen
với lưỡi hái của loài ma quỷ...
chỉ vì em " sinh lầm Thế Kỷ" (? )
nên suốt đời không thấy bình minh
nhiều đau thương và những bất bình
nuôi em lớn trầm mình u uất
đời cho em một đồng bạc cắc
rồi tôn vinh cứu khổ nhân sinh
người cho em nửa phần trái thúi
rồi tự hào công đức thiện lương
ngày xin ăn ,đêm ngủ bờ đường
kẻ " cứu rỗi " đưa em đi bán
( xem trần truồng là món hàng tươi
nhập , xuất khẩu ân cần ngả giá )
em xót đau vỡ tiếng la gào
hòa chung tiếng ồn ào hoan lạc
quê tôi ơi ! Việt Nam đó sao?
tài sản cân đong bằng tủi nhục
tiệc máu bao năm chưa dọn sạch
nay bày thêm bữa tiệc thân người
cười to lên , cười vỡ đất trời
xem ma quỷ cùng người mở hội
em đã chết với đời tủi nhục
xác bên đường chó , quạ chia nhau
cúi xuống nhìn mặt đất quặng đau
Ôi lịch sử ! Ôi hồn thiêng đất nước !