HẠT MỘNG
Anh gieo hạt mộng đầu đời
Nở ra nụ thắm tuyệt vời sắc mơ
Trái tình chưa cắn...ngẫn ngơ
Ngọt ngon chua đắng trên bờ môi em
Chiều nay gió thổi qua thềm
Huơng thơm trái mộng êm đềm thấm sâu
Bờ mi trĩu nặng vết sầu
Nhớ thương gợi nhớ giọt châu lăn tròn
Trái tình mới cắn thật giòn
Nhưng lâu thì hết mõi mòn đam mê
Thời gian mộng ước thôi về
Còn đâu tình thắm duyên thề hỡi anh
Giấc mơ trái kết trên cành
Còn trong ảo mộng hóa thành mà thôi
Anh đi để lại trong đời
Bàn tay em mỏng nên vơi cuộc tình
03/27/04