Tình Câm
Tóc em thả dài
Đen nháy xinh ghê
Tóc chấm ngang vai
Ai quên ngã về
Áo dài trinh trắng
Thu trọn hồn ai
Đi trên ngõ vắng
Mộng về tương lai
Con đường me xanh
Che chở mộng lành
Em đi phiá trước
Chợt ngoái nhìn anh
Trời xanh bỗng nắng
Tim anh đập nhanh
Em đi yên lặng
Mây xây mộng thành
Theo em mấy chặng
Chẳng biết gì hơn
Nụ cười em tặng
Cây lá xanh rờn
Lối đi rợp lá
Me khoe trái chua
Những cảm giác lạ
Cùng em vào chùa
Khi chùa Xá Lợi
Lúc chùa Vĩnh Nghiêm
Tình cao vời vợi
Như trăng lưỡi liềm
Trăng xẻ hồn anh
Mây trắng bay nhanh
Nói gì đây nhỉ
Hoa nở đầu cành
Nguyên Đỗ
Arpil 24, 2000