NGỘ KHÚC XUÂN
I -
Xuân ngã vào đời như bất chợt
đụng da Xuân hao hớt an nhiên
Mai vàng đổ bóng đời mệt rã
Đào hồng gieo tuổi ngã hòang hôn
II -
Vịn vai Xuân lên đồi khổ hạnh
rơi dọc đường nhiều mảnh gian nan
rót phung phí lời vui mật đắng
vòng tay ôm lạnh ngắt tình thân
III -
Ngêu ngao hát tình Xuân hư ảo
gõ phím hoang nhão nhọet hư âm
giọt mưa vỗ mặt đời đá lạnh
tri âm xưa văng vẳng hình hài
IV -
Tìm kinh sử vá dòng Xuân vỡ
tím bầm da vết rỗ đạn bom
cây cụt ngọn lá vàng trổ nụ
núi sông nghiêng rổn rảng điêu tàn
V -
Xuân treo bảng bán rong mộ chí
tạc ghi dòng thế kỷ nhỏ nhoi
vết dao chém suốt mùa tội lỗi
nhẹ thịt xương và máu da người
VI -
Xuân úa độ ngất ngư huyền sử
bóng anh hùng trải cuộc hôn mê
danh vọng hảo thẳng tay đào xới
vinh danh hời bối rối hậu nhân
VII -
Thế sự Xuân " thăng trầm mạc vấn "
sông cuộn buồn vỗ sóng bon chen
gom danh lợi ru đời mộng mị
vỗ tay reo tàn cuộc xót xa
VIII -
Bóng Xuân ngã trải thời cốt nhục
tôn vinh người trau chuốt ngữ ngôn
nhịp tay vỗ hồng xanh ảnh ảo
nhìn vào đời đen trắng lạnh tanh
IX -
Đến rồi đi Xuân hòai tình muộn
buồn gieo thơ lỗi nhịp ngôn từ
nước mắt đọng treo bờ âm hưởng
đêm hư vô ngất ngưởng giọt sầu
X -
Đếm bước Xuân rao lời ngộ thức
khúc cho người và khúc cho ta
đốt bỏ hết đêm trường bi hận
vạch ngang trời tia sáng đi theo !