NHỚ
Mồng Một đã xa , Mồng Hai đang đến
rồi Mồng Ba,Mồng Bốn cũng đi qua
thời gian trôi , đời không hề đứng đợi
không gian đầy mây tím - nhớ thương ơi !
*
nhớ rất nhớ những ngày Xuân nhặt nắng
trải trên cành nụ lá mởn mơ xanh
hoa khoe sắc - đỏ,hồng -vàng lấp lánh
bướm rung hương ngào ngạt giấc mơ xanh
xoải chân bước trên đường quê mát lạnh
lòng chưa nghe phiền muộn của nhân gian
mỗi khoảnh khắc bao nhiêu người bất hạnh
ở đó,ở đây trên mảnh đất Việt Nam !
*
nhớ ơi nhớ những ngày Hè oi bức
tiếng ve sầu ru hát nhạc buồn trưa
cánh phượng đỏ rắc bờ vai tuổi ngọc
lời ru êm bé ngủ giấc mơ thơm
màu lúa chín đậm vàng tranh thuỷ mạc
điệu hò vui cao vút đọt tre xanh
em gọi anh thẹn thùng trong ánh mắt
nghe một thời để nhớ suốt đời nhau
*
nhớ rất nhớ - những chiếu Thu gió nhẹ
tan trường về đi giữa lá me bay
chút lãng mạn len vào thơ tuổi nhỏ
vội vàng ghi mấy nét nhớ thương ai
tựa cửa nhìn Thu lay vàng lá rụng
trong mơ màng xao xuyến gọi : tình ơi !
những thoáng Thu xưa trôi vào xa vắng
tình cũ rồi vẫn còn nhớ gọi tên !
*
nhớ rất nhớ - những ngày Đông giông bão
mưa mù trời nước xoáy vỡ bờ đê
mưa thối đất,mưa trôi nhà ,trôi của
đồng lúa chìm trong nước đỏ phù sa
cũng nhớ một chiều mưa rất lớn
em đợi anh dưới mái rạp Ciné
anh chạy tắc quanh theo nhiều góc phố
sợ trễ giờ theo xuất vé đã ghi
*
Ôi nỗi nhớ suốt bốn mùa nhiệt đới
vẫn cuồng quay trong ký ức một đời
cũng vậy chứ? Bạn ơi quê ta đó
và tình ta trong những tháng năm xưa
nhớ vẫn nhớ theo nhịp đời chảy vội
Xuân rồi Xuân cứ tới chẳng chờ mong
ta vẫn cứ giữa dòng đời nghịch sóng
chao nghiêng theo từng đợt gió giao mùa
*
hôm nay Mồng Hai,mai sẽ Mồng Ba
là hết Tết cho những ai chờ đợi
Xuân về rồi,lòng vẫn lạnh trong Đông !
bởi đây đó đường vẫn còn băng giá.