CHUỖI HẠT ĐỜI

buông tay rơi chuỗi buồn phiền
nhặt lên từng hạt , ta nghiền ngẫm ta
*
hạt này lối mộng đường qua
chắt chiu hoài bão vẽ ra giấc hời
hạt này vỡ đất xây đời
gặp khu đá sỏi rã rời tay chân
hạt này rèn chí lập thân
cưu mang số phận nặng phần rủi may
hạt này bằng hữu tình say
ly đón chưa cạn,tiếp đầy ly đưa
hạt này bày cuộc rong chơi
chân đi khập khễnh xứ người dạo qua
hạt này mừng tuổi đời ta
còn bao năm nữa ta xa cõi người !
*
bên ngoài tuyết vẫn đang rơi
lạnh người đang bước trên đường thế nhân !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả