Ừ Thôi Anh Cứ Quên
Ừ thôi ! Anh cứ quên tôi
Nhớ làm chi nữa ! Mắt - Môi gợn sầu
Ừ thôi ! Anh cứ quên mau
Trả tôi lại... như buổi đầu - Trao anh !
Ừ thôi ! Anh cứ quên nhanh
Tình tôi khờ dại mong manh - Hỡi người !
Ừ thôi ! anh hãy cứ cười
Mặc kệ tôi - Với dòng đời quạnh hiu
Ừ thôi ! Anh hãy cứ yêu
Người con gái - Nét diễm kiều hơn tôi
Ừ thôi ! Anh hãy buông lơi
Tình hoa cỏ dại ngậm ngùi mà chi !
Ừ thôi ! Anh hãy quên đi
Mặc kệ tôi - ướt hoen mi... Lệ sầu !
Tôi về ôm mảnh tình đau
Vùi chôn xuống huyệt mộ sâu quên đời !
27.03.2004