Hoài Cảm Khúc
Vì nghịch cảnh mộng không dám ngỏ
Ngại má hồng trắc trở lương duyên
Đành ôm trọn mối tình riêng
Phủ lên vánh đá lưng triền đồi xanh .
Gió lay nhẹ buông mành liễu rủ
Mây lặng thầm muốn nhủ cùng ai
Men tình chưa uống đã say
Sóng tình dào dạt ngất ngây lòng người .
Dòng âm hưởng buông xuôi tiếng vọng
Áng mây chiều phủ rộng không gian
Gió đưa sóng vỗ nhịp nhàng
Hoàng hôn nhạt nắng lá vàng khẽ rơi .
Xin luyến mãi nụ cười chớm nở
Mái tóc thề dáng nhỏ thân thương
Dẫu đời có lắm đoạn trường
Cũng mong giữ được như gương mặt hồ ...