MÙI HƯƠNG SỨ TRẮNG

Mùi hương sứ trắng năm nào
Còn mang âm hưởng ngọt ngào trong tim
Nên ai cứ mãi kiếm tìm
Dù cho ngày tháng làm mềm nỗi đau

Từ ngày mình cách xa nhau
Hoa xưa thôi hết cài đầu làm duyên
Em đi bỏ lại thề nguyền
Khóac lên áo cưới để quên tình nồng

Sứ xưa mỗi độ nở bông
Là bao chua xót trong lòng riêng mang
Từ em cất bước sang ngang
Anh ôm cay đắng lỡ làng khôn nguôi

Hoa xưa vỡ nát trong đời
Màu trăng trắng rợp một trời khăn tang
Nhặt hoa lệ đổ tuôn tràn
Tình xưa đã nhạt muộn màng về đâu...

03/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả