MỘNG TÌNH

Có phải chăng ước mơ thành tình mộng
Nên trọn đời anh nhớ mãi không thôi
Bao nhớ nhung anh ôm mãi không rời
Yêu thuơng gọi đêm về nghe xa vắng

Có phải chăng tình ta là giọt nắng
Đang trãi dài cho ấm áp mùa xuân
Hay giấc mơ chỉ đến được một lần
Để Tình mộng luôn luôn là mộng ảo

Mảnh dung nhan vỡ tàn theo màu áo
Đã phai màu theo lớp bụi thời gian
Để trong ta chỉ còn lại ngỡ ngàng
Niềm yêu dấu ra đi thôi hiện hữu

Đã là mộng thì làm sao vĩnh cữu
Suốt cuộc đời chiu chắt chỉ niềm đau
Yêu thương kia còn lại một bể sầu
Thì tình mộng trong ta là khổ ải


03/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả