Mảnh vỡ ... tình xa ....
Người đó ta đây biết nói gì
Còn lại trong nhau một chút chi
Muốn nói lại thôi đành câm lặng
Theo hoàng hôn ngả bóng trôi đi
Người muốn tìm quên một góc trời
Chôn ngày tháng cũ vào biển khơi
Bạc đầu con sóng không hình bóng
Chiều tím ngự loang cả vòm trời
Tôi đứng bên này với biệt
Nghe gió nhẹ ru tiếng thầm thì
Chắc vậy... người ấy như tôi nghỉ
Vui cùng hạnh phúc chẳng nhớ chi
Thôi thì theo với tháng ngày trôi
Tình ta như thế cũng đủ rồi
Tôi chia người nửa vầng trăng khuyết
Mảnh vở thắm buồn vào đơn côi .... !!