Tháng ba, mùa Xuân và nỗi nhớ ...
Ta ở giữa trời Xuân
Nắng ùa qua kẽ lá
Từng nhịp tim rất lạ
Trao gửi cả bâng khuâng ...
Tháng ba bước đến gần
Giơ tay mong giữ lại
Nụ hoa nào muốn hái
Sao vẫn mãi ngại ngần ???
Chiều nay không gian lắng
Ta ngồi ngắm ngày trôi
Nỗi nhớ tưởng xa xôi
Bỗng quay về trĩu nặng ...
Tình nào tựa khói mây
Bay qua trời hôm dó
Đã chìm theo ngọn gió
Vương lại thoáng mê say ...
Tháng ba, mùa Xuân và nỗi nhớ
Ôm trọn vào lòng chút ngất ngây
Quý trọng từng ngày như hơi thở
Để luôn đẹp mãi ước mơ này ...
21/3/2004