Trái Tình
Chị ơi ! Nếu lỡ đã yêu
Thì âu cũng chịu ít nhiều đau thương
Phận mình môi thắm má hường
Trong nhờ đục chịu biết đường nao ra
Như con chim chỉ hát ca
Lồng son nào có thiết tha mặn nồng
Lỡ thân là gái có chồng
Ông tơ se lộn chỉ hồng gút dây
Kiếp này chẳng chóng thì chày
Trả xong món nợ riêng tây cũng đành
Đã qua những chuỗi ngày xanh
Neo kia đã đứt rủi dong cánh buồm
Mai sau nếu hãy còn duyên
Cho chèo mát mái ,cho thuyền cặp bên
Cho ngày tháng bớt buồn tênh
Đan đi đan lại áo len cho chồng
Cơn mưa phùn phủ trời Đông
Gió sao ren rét cắt lòng ai đau
Nếu như đã phụ tình nhau
Thở than cũng chỉ khát khao bấy nhiều
Khổ qua cho nỗi đăm chiêu
Chị em chia nửa mấy điều oái oăm
Mong chi người cũ xa xăm
Tình riêng ta giữ nghĩa ân ta gìn
Tối nghiêng chiếc vách một hình
Thở than với bóng của mình là ta...
12_02_03