Sinh Nhật Vui, Em hát

Hôm nay, ừ hôm nay
Hình như ngày chi đó
Của một năm về trước
Rộn rã tiếng cười vui

Hôm nay ...sinh nhật ư?
Hơn ba mươi năm rồi
Cũng một ngày thật đầy
Mừng vui, vợ chồng tre?

Hôm nay, hôm nay thật!
Có một người ngồi khóc
Có một lời sám hối
Dường như - quá ... muộn màng

Tôi ngồi, ngồi nơi đây
Thấp ngọn nến không màu
Thấp ngọn đèn không sáng
Thấp niềm tin, rụi tàn

Chính tôi đà dập tắt
Chính tôi đà đuổi xua
Mộng bắt điều - hư không
Làm vui lòng ai đây ?

Giết đôi hồn
- vừa chớm
làm quà sinh nhật tươi
như cánh hồng - ngoài ngõ
tả tơi trước sân lòng

Sinh nhật vui,
sinh nhật vui, em hát
Sinh nhật vui,
sinh nhật vui, tôi hát
Em chúc tôi sao lệ đong đầy, em ơị..
Sinh nhật vui em hát, sinh nhật vui ...sinh nhật vui




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả