Ôm Mối Tình Câm
Anh không thích nữa... Trả em !
Người đâu thấy ghét ! Ai thèm vấn vương
Đã dặn lòng, bảo đừng thương
Người ta chọc ghẹo qua đường đấy thôi
Con tim chẳng chịu nghe lời
Lệ thương, sầu nhớ... ngậm ngùi chảy quanh
Trách ai ? Hay trách chữ tình
Trách ai ? Hay tự trách mình... Người ơi !
Tình yêu như áng mây trôi
Lửng lơ - lơ lửng giữa trời mông mênh
Ngày dài thêm chuỗi buồn tênh
Đêm thao thức với bóng tình ... Héo hon !
Hết rồi một mảnh tình son
Bao mơ, bao mộng chẳng còn ngất ngây
Cửa lòng, khép kín từ nay
Có thương, có nhớ rứt ray... cũng đành ...
Một mình ôm mối tình câm !
29.03.2004