NỬA VÒNG QUAY (2)
Mai người qua Hạ ta về Đông
con nước mùa Xuân sẽ cạn dòng
tay níu thời gian rời rã mỏi
còn chăng là nỗi nhớ mênh mông !
Tưởng nói rồi mai ta sẽ quên
nửa vòng quay thắt đẩy ngày lên
tiếng con chim khóc trong chiều lạnh
giọt nước đầy thêm ngọt chút tình
Mùa Đông về phủ trắng tim đau
gọi nắng người qua một nhiệm mầu
khói Hạ mờ che trên ngọn sóng
ta về mang nặng dấu xưa sau
Mắc bẫy đường xa một chữ buồn
cuối con sông nhớ nước còn buông
giận mình khập khiễng ngăn dòng lại
thuyền ghé về chưa, trả gió sương ?
3-29-04